Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

Bình An Không Phải Là Yên Ổn

Tin Mừng hôm nay dường như khiến chúng ta khựng lại trước lời tuyên bố có vẻ nghịch lý của Đức Giêsu: “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ.” Nghe qua, lời này tưởng chừng mâu thuẫn với chính lời hứa trước đây của Ngài: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27). Nhưng thực tế, chính Ngài là nguồn bình an đích thực. Vậy tại sao Chúa lại nói đến sự chia rẽ?

Để hiểu điều đó, ta cần phân biệt giữa bình an của thế gian và bình an của Thiên Chúa. Bình an của thế gian đôi khi chỉ là thứ yên ổn bề ngoài, được tạo bằng sự im lặng trước cái sai, bằng sự thỏa hiệp với bất công để tránh va chạm. Nhưng bình an của Đức Kitô là hoa trái của công lý và tình yêu, là ân ban của Chúa Thánh Thần, nơi xua tan bóng tối của tội lỗi, gian dối, ích kỷ và hận thù. Đó là bình an không đến từ thỏa hiệp, mà từ việc dám sống sự thật.

Khi con người buộc phải chọn giữa tin và theo Đức Giêsu hay từ chối Ngài, sự phân cực sẽ xuất hiện. Điều ấy dẫn đến xung đột trong nội tâm và cả sự chia rẽ trong các mối tương quan thân thiết. Như Đức Giêsu đã nói rõ: “Năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, và hai chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng.” Đức Giê-su không cổ xúy sự chia rẻ, nhưng cho chúng ta thấy rằng, bước theo Ngài cũng đồng nghĩa với việc lội ngược dòng, từ chối những thỏa hiệp sai trái, dù điều đó làm mất đi sự yên ổn bề ngoài.

Và Đức Giêsu còn nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”, Ngài đang nói về lửa của Thánh Thần, ngọn lửa của tình yêu, sự thật và công lý. Ngọn lửa này thanh luyện tâm hồn chúng ta khỏi ích kỷ và sân si; sưởi ấm trái tim khô cứng, khơi lên hy vọng và sức mạnh để sống thiện lành; chiếu sáng lối đi để ta chọn con đường đúng giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Để lửa ấy bùng cháy, Đức Giêsu đã chấp nhận “phép rửa” đau thương nhất, chính là mang vác thập giá, với cái chết đau thương và sống lại. Ngài đã mở ra con đường cứu độ và hoàn tất kế hoạch yêu thương của Chúa Cha.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm chọn sự thật và công lý, ngay cả khi điều đó khiến ta mất đi sự bình an giả tạo. Chúng ta hãy sẵn sàng để Chúa Thánh Thần thanh luyện trái tim khỏi vô cảm, và trở thành những “ngọn lửa nhỏ” giữa đời, đem ánh sáng và hơi ấm Tin Mừng đến cho anh em bằng những việc làm cụ thể: bảo vệ người yếu thế, nói lời xây dựng, sống trung thực và yêu thương chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt cháy trong con ngọn lửa yêu mến Chúa và tha nhân, để con biết can đảm sống sự thật, dám từ bỏ bình an của thế gian, và chỉ khát khao bình an đích thực từ nơi Chúa. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

LỬA TÌNH YÊU

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)

Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên C hôm nay cho ta thấy hình ảnh về “lửa”. Nói đến lửa người ta dễ nghĩ ngay đến sự hủy diệt, sức tàn phá mãnh liệt làm cho con người đau khổ, và mang tâm trạng lo âu. Lửa có thể đốt cháy một vật thể rất nhỏ mà cũng có sức tàn lụi đến cả một khu rừng rộng lớn hay một tòa nhà lỗng lẫy, nó đi đến đâu làm thiệt hại đến đó.

Vậy mà trong Tin Mừng Thánh Luca thuật lại hôm nay Chúa Giêsu nói rằng “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất” và Ngài còn ước mong “phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Lửa của Chúa Giêsu mang xuống trần gian chắc hẳn khác với lửa của thế gian. Lửa của Chúa Giêsu không đến để tiêu diệt nhưng mang đến cho con người một sức sống mới, và phong phú trong tình yêu. Một ngọn lửa tình yêu giúp xua đi bao gian dối, hận thù và chia rẽ.

Khi Chúa Giêsu phục sinh, ngọn lửa mang đến sức sống mới cho các Tông đồ để các ông mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng. Ngày nay mỗi người chúng ta cũng được ngọn lửa ấy bùng cháy khi ta được lãnh nhận Bí tích rửa tội, giúp chúng ta sống niềm tin xác tín vào tình yêu nơi Đức Kitô. Như Thánh Gioan Maria Vianney đã được ngọn lửa của Chúa cháy rực trong lòng ngài, và ngọn lửa ấy thể hiện khi lòng nhiệt thành và hăng say của thánh nhân giúp cho nhiều người trở lại và tin theo Chúa.

Ngọn lửa nơi Thánh nhân tuy nhỏ bé nhưng có sức xua tan những gì là gian dối, bất công để mang đến cho con người một chân lý vẹn toàn. Trong cuộc sống của chúng ta ở thời đại hiện nay ngọn lửa tình yêu Đức Kitô, ngọn lửa của đức tin, ngọn lửa chứng nhân Tin Mừng không phải chỉ cháy bừng một lúc, nhưng len lõi vào cuộc sống qua cách sống, việc làm của chúng ta mà giúp cho những người ngoại giáo nhận ra Đức Kitô như thế nào? Và những tội nhân nhận ra Thiên Chúa của lòng thương xót ra sao?

Lạy Chúa Giêsu giữa thế gian đầy bóng tối của sự giả dối, lộc lừa xin thắp lên trong tim con ngọn lửa tình yêu của lòng hăng say, nhiệt thành để lan tỏa tỉnh yêu Chúa đến cho mọi người. Amen.

Nt. Bích Chi

Để lại một bình luận