Suy niệm 1:
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này”
(Lc 24, 46-53)
Trong khoảnh khắc Chúa Thăng Thiên, Chúa Giêsu không rời bỏ các môn đệ cô đơn, mà trao cho các ông sứ mạng thiêng liêng: trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu và ơn cứu độ của Ngài đến cho môn dân. Lời mời gọi này không chỉ vang vọng trong những ngày đầu tiên của Hội Thánh mà còn luôn cháy bỏng giữa lòng thế giới hôm nay, trong từng tâm hồn của mỗi Kitô hữu, đặc biệt là bạn và tôi là những người trẻ đang mang trong mình khát khao được sống và chia sẻ niềm tin.
Chứng nhân cho Chúa không phải là chuyện của những lời lẽ hoa mỹ, mà là sự sống động của đức tin trong từng hơi thở, trong từng hành động nhỏ bé. Làm chứng là dám bước ra khỏi vùng an toàn, từ bỏ sự thoải mái của chính mình để đến với những “vùng ngoại biên”, những nơi có biết bao con người đang thầm lặng khao khát niềm tin, đang chờ mong một tia hy vọng và tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Có thể đó là người nghèo, người bị xã hội bỏ rơi, người đang mang trong lòng những vết thương chưa lành hay chính những người quanh ta đang cần một bàn tay nâng đỡ, một ánh mắt dịu dàng và một tấm lòng sẻ chia.
Làm chứng không chỉ là lời nói, không chỉ là những tuyên xưng bên ngoài, mà còn là sự sống trọn vẹn đức tin bằng cả con người, bằng lòng quảng đại rộng mở, những hy sinh âm thầm không mong đền đáp và tình yêu phục vụ không toan tính. Chính trong những cử chỉ yêu thương nhỏ bé đó, tình yêu của Chúa phục sinh được thể hiện rõ ràng nhất và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất.
Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con trên hành trình làm chứng đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Xin ban cho chúng con đức tin vững vàng, và lòng nhiệt thành luôn rực cháy trong tim để không ngại ngùng, không chùn bước trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để mỗi ngày, chúng con đều trở thành những chứng nhân đích thực, theo đúng cách thức và con đường mà Chúa Giêsu đã chọn gọi chúng con.
Lạy Chúa, giữa bộn bề cuộc sống, xin giúp chúng con nhận ra sứ mạng cao quý này và dám can đảm sống trọn vẹn niềm tin ấy. Cho chúng con biết yêu thương không giới hạn, phục vụ bằng trái tim chân thành và biết hy sinh thầm lặng. Xin cho mỗi bước chân chúng con là một lời làm chứng sống động, là ánh sáng rọi vào những góc khuất của thế giới, mang lại niềm tin và hy vọng cho những ai đang cần đến. Amen.
Nt. Kim Ngân
Suy Niệm 2:
Ước Mơ Về Trời Cao
Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều mang trong lòng một ước mơ thẳm sâu là được về trời cao, ở cùng Thiên Chúa. Ước mơ ấy không chỉ là một khát vọng mơ hồ mà còn là niềm hy vọng vững bền, một phần thưởng đích thực dành cho những ai trung thành và sống theo lẽ thật của Tin Mừng. Trời cao, thiên đàng, không đơn thuần chỉ là một nơi xa xăm, mà là nơi tràn đầy ánh sáng, bình an và tình yêu vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta.
Lễ Chúa Giêsu về trời hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự thật này: thiên đàng là có thật, và là phần thưởng sau cùng dành cho những ai sống nghĩa thiết với Ngài. Nhưng để đạt được điều đó, không phải là điều dễ dàng, bởi hành trình đức tin nơi trần thế vẫn còn nhiều thử thách, nhiều lúc ta cảm thấy mơ hồ, chông chênh. Thế nhưng, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta: “Hãy mạnh dạn và can đảm sống vì Nước Trời,” bằng cách làm chứng nhân cho Tin Mừng, rao truyền ơn cứu độ của Ngài cho nhân loại.
Khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài không để chúng ta đơn độc. Ngài trao cho mỗi người môn đệ trách nhiệm làm chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng làm chứng không chỉ dừng lại ở việc rao giảng bằng lời nói; điều quan trọng hơn là lời chứng ấy phải được thể hiện bằng chính đời sống cụ thể, cách ta sống mỗi ngày theo tinh thần của Phúc Âm.
Chúng ta có thể dễ dàng nói về tình yêu, sự tha thứ, và niềm tin, nhưng nếu không sống thật lòng, lời nói đó sẽ trở nên sáo rỗng, không có sức thuyết phục. Một người môn đệ trung thành là người làm cho lời rao giảng trở thành hiện thực trong đời mình, để từ đó lôi kéo và dẫn dắt những tâm hồn lạc lối trở về với Chúa.
Hành trình làm chứng tá đòi hỏi sự can đảm, kiên trì và nhất là có một trái tim luôn mở rộng đón nhận tình yêu Thiên Chúa. Mỗi ngày, trong những việc nhỏ bé nhất, ta đều có thể thực hiện tình yêu ấy: bằng sự tha thứ, sự phục vụ âm thầm, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với anh chị em mình. Đó chính là cách chúng ta xây dựng Nước Trời ngay nơi trần gian này và mai sau.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã tin tưởng trao cho chúng ta sứ vụ cao cả ấy, và Ngài vẫn đồng hành bên ta, nâng đỡ ta trong từng bước đi. Vì thế, ta đừng ngần ngại hay chùn bước, trái lại ta hãy sống với niềm tin vững chắc rằng, hành trình này sẽ dẫn ta về trời cao, nơi Thiên Chúa ngự trị trong ánh sáng bất diệt.
Ước mơ về trời cao không chỉ là khao khát được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa mà còn là lời mời gọi chúng ta sống trọn vẹn đời đức tin qua việc làm chứng cho Ngài. Hãy để mỗi ngày sống của ta trở thành lời chứng chân thật, để từ đó mở rộng con đường dẫn đến thiên đàng cho chính mình và cho những người xung quanh.
Lạy Chúa Giê-su, xin dẫn dắt chúng con trong hành trình dương thế này, hầu chúng con trung kiên với Ngài, để ngày sau cùng Ngài hưởng vinh phúc nơi quê trời. Amen.
Nt. M. Nhị Thơ