Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

Suy Niệm 1:

 Khoảng Lặng Hồi Tâm

Chúa Nhật hôm nay, là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quay lại nhìn lại chính mình, nhận ra tình yêu của Chúa và hoán cải đời sống. Qua câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn chúng ta khám phá chiều sâu của lòng thương xót và sự tha thứ.

Câu chuyện này không xa lạ với chúng ta, diễn ra tại Đền thờ Giêrusalem vào buổi sáng sớm, trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng. Các kinh sư và người Pharisêu, những người luôn tìm cách bắt lỗi Chúa Giêsu, đã dựng lên một kế hoạch nhằm bẫy Ngài. Họ đưa ra tình huống của người phụ nữ ngoại tình để thử thách Đức Giêsu: “Theo Lề Luật, người phụ nữ này phải bị ném đá, còn Ngài sẽ làm gì?” Tuy nhiên, Đức Giêsu không vội vã trả lời, Ngài cúi xuống viết trên đất. Hành động này không chỉ là một phản ứng im lặng mà còn là sự tạo ra khoảng lặng, nơi mỗi người có thể hồi tâm và nhìn lại chính mình.

Khoảng lặng ấy là một lời mời gọi để chúng ta tạm dừng, nhìn sâu vào cõi lòng mình, tự vấn về những lỗi lầm và sự phán xét thiếu công bằng mà mình đã dành cho người khác. Chúa Giêsu không nói nhiều, nhưng chỉ với một câu đơn giản: “Ai không phạm tội thì ném đá trước đi”, Ngài đã khiến mọi người phải nhìn nhận sự thật về bản thân mình. Họ nhận ra rằng mình không xứng đáng để phán xét ai, bởi chính họ cũng đầy những khuyết điểm.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng thường xuyên rơi vào tình trạng phán xét người khác mà không nhận ra chính mình. Đôi khi, chúng ta áp đặt suy nghĩ, hành động của mình lên người khác, thay vì lắng nghe và thấu hiểu. Khoảng lặng mà Chúa Giêsu mời gọi không chỉ là sự im lặng bên ngoài mà là một sự lắng đọng sâu thẳm trong tâm hồn. Đó là cơ hội để chúng ta nhìn nhận bản thân, hiểu rõ những khuyết điểm, nhận thức về sự yếu đuối của mình, từ đó thay đổi cách sống và mối quan hệ với người xung quanh.

Lúc này, chúng ta mới nhận ra rằng, để thực sự thay đổi và hòa giải với chính mình và mọi người, điều quan trọng là phải dành thời gian cho khoảng lặng trong cuộc sống. Khoảng lặng giúp chúng ta nhìn lại một ngày đã qua: “Ta đã được gì hay mất gì? Mối quan hệ với mọi người như thế nào? Liệu ta có thật sự bình an trong tâm hồn không?” Chỉ khi nhìn nhận rõ những khuyết điểm của bản thân, chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

Trong khoảng lặng ấy, chúng ta còn nhận ra tình yêu tha thứ mà Chúa dành cho người phụ nữ ngoại tình. Chúa không chỉ bao dung với tội lỗi của chị, mà Ngài còn mời gọi chị thay đổi: “Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Đây là sự kết hợp giữa lòng bao dung và sự kêu gọi hoán cải. Chúa yêu thương chúng ta dù ta có yếu đuối, nhưng Ngài cũng mong chúng ta từ bỏ những sai lầm để sống tốt hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, trong năm Thánh Hy Vọng này, Chúa muốn chúng ta thay đổi, sống tốt hơn và luôn hy vọng vào tình yêu của Ngài. Cuộc đời chúng ta là một hành trình, và trong hành trình ấy, dù có vấp ngã, nhưng tình yêu của Chúa luôn sẵn sàng đỡ nâng. Chúa là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng chúng ta trên con đường tiến về Nước Trời. Khoảng lặng trong tâm hồn giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài và mở ra một mối tương quan sâu sắc hơn với Chúa và với mọi người.

Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm nhìn lại bản thân để nhận ra tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy, ta sẽ dễ dàng cảm thông cho những sai lầm của anh chị em, vì chính chúng ta cũng là những người cần lòng thương xót và sự tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết dừng lại trong cuộc sống vội vã này, để nhìn lại bản thân, nhận ra tình yêu bao dung của Ngài và hoán cải đời sống. Xin cho chúng con biết cảm thông và tha thứ cho những sai lầm của người khác, vì chính chúng con cũng là những người tội lỗi cần đến lòng thương xót của Chúa. Amen.

Sr. Iris

Suy Niệm 2:

Tình Thương Biến Đổi

Trong cuộc sống, điều có thể khiến chúng ta dễ dàng mở lòng, dám đối diện và thay đổi những lầm lỗi của bản thân không gì khác hơn chính là tình thương. Và đó cũng là cách tuyệt hảo mà Chúa Giê-su dành cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giê-su thấu hiểu lương tâm con người và mong muốn họ trở về với chính mình một cách chân thành. Ngài không trách móc hay xét xử, mà đặt niềm tin vào khả năng biến đổi nội tâm, từ điều xấu thành tốt, từ hư hỏng nên lương thiện. Vì vậy, Chúa Giê-su nói với người phụ nữ bằng lời dịu dàng và đầy hy vọng: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng này cho chúng ta đầy kịch tính. Người phụ nữ bị kéo ra giữa đám đông để kết án, trong khi nhóm người Do Thái đang bày mưu hãm hại Chúa Giê-su. Nếu Ngài tha tội thì đi ngược luật Môsê; nếu bảo ném đá thì phản bội lòng thương xót mà Ngài từng giảng dạy.

Họ không hề nhắc đến người đàn ông phạm tội cùng bà, cho thấy sự bất công và thiên vị giới tính vẫn tồn tại. Ý đồ ấy chẳng khác gì “một mũi tên bắn trúng hai chim nhạn”: vừa loại trừ người phụ nữ, mà cũng vừa đẩy Chúa vào thế khó.

Tuy vậy, trước mọi áp lực và toan tính, Chúa Giê-su vẫn giữ lòng tĩnh lặng bằng cách vẽ ngón tay trên đất. Ngài không phản ứng vội vàng, mà mời gọi họ lắng đọng và nhìn lại chính mình. Câu nói của Ngài như lật ngược tình thế: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.”

Chúa Giê-su không bênh vực tội lỗi, nhưng Ngài chọn yêu thương con người tội lỗi. Ngài giúp họ nhận ra rằng trong sâu thẳm lòng mình, không ai là hoàn toàn trong sạch. Đây chính là sự thức tỉnh lương tâm, là bước đầu của sự biến đổi.

Quả thật, Chúa Giê-su bắt đầu bằng lòng thương xót và kết thúc cũng bằng tình thương. Dù là người phụ nữ phạm lỗi hay đám đông sẵn sàng kết án, tất cả đều cần được yêu thương và chữa lành. Điều đáng lưu ý là Chúa không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi, nhưng Ngài rất mực yêu thương con người tội lỗi, những người đang mang trong mình mặc cảm và nỗi đau khó giãi bày.

Vì thế, Chúa Giê-su không áp đặt, không mắng nhiếc, mà khơi dậy nơi con người lòng sám hối, khơi mở con đường cho chúng ta để quay về với Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta hãy sống tình thương như Ngài: Đừng kết án ai một cách vội vàng. Đừng xem mình là hoàn hảo hơn người khác, mà chúng ta hãy nhìn tha nhân bằng ánh mắt nhân từ và thông cảm.

Khi chúng ta biết cảm thông và tha thứ, ta giúp người anh chị em có cơ hội quay về. Và chính ta cũng cần một ánh mắt yêu thương để được biến đổi.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con yếu đuối và dễ sa ngã. Xin cho chúng con luôn biết sửa đổi mỗi ngày và biết nâng đỡ anh chị em khi họ lỡ bước, để tất cả chúng con cùng sống trong ân sủng và lòng thương xót của Ngài. Amen.

Sr. M. Nhị Thơ

Suy Niệm 3:

Bài Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Chay hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện cảm động về một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Dân chúng, dưới sự lãnh đạo của các thượng tế và luật sĩ, mang người phụ nữ này đến trước mặt Chúa Giêsu với mục đích muốn thử Ngài, để xem Ngài có chấp nhận theo quan điểm của họ hay không, bởi vì theo luật Mô-sê, người phụ nữ này phải bị ném đá. Tuy nhiên, cách mà Chúa Giêsu phản ứng lại cho thấy sự Chúa Giêsu không chỉ đứng về phía người phụ nữ, mà còn mời gọi mọi người suy nghĩ lại về chính bản thân mình. Khi Ngài nói: “Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy giơ tay ném đá trước đi,” Ngài đã khơi gợi lương tâm của mỗi người.

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh này đã khiến tất cả những người chỉ trích, lên án người phụ nữ phải tự xét mình, nhìn lại bản thân của họ. Từ khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai đến lúc này, đây có thể được xem là lần đầu tiên người Kinh Sư và Pharisiêu được đánh động, họ duyệt xét bản thân của mình, nhờ đó họ nhận ra được bản thân họ cũng tội lỗi, vì thế họ bỏ đi hết và không ai ném đá chị. Sau khi đám đông đã về hết, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ : “Chị hãy về và đừng phạm tội nữa.” đây không chỉ là một lời cảnh cáo mà còn là một lời mời gọi. Trong khoảnh khắc này, chị đã được xóa bỏ mọi lỗi lầm. Thiên Chúa không chỉ tha thứ cho tội lỗi mà còn trao cho chị cơ hội để bắt đầu lại. Đây là thông điệp mạnh mẽ và đầy hy vọng cho mỗi người chúng ta: không ai là không thể được cứu rỗi. Dù cho tội lỗi của chúng ta có lớn lao đến đâu, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng ta trở về.

Lời mời gọi “đừng phạm tội nữa” cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với hành động của mình. Mùa Chay là thời gian để mỗi người tự vấn lương tâm, quyết tâm nghĩ, nói và làm những điều tốt đẹp cho anh chị em xung quanh và từ bỏ những thói quen xấu, những suy nghĩ, lời nói việc làm xấu, nhờ đó chúng ta không chỉ làm cho Chúa vui lòng mà còn mang lại niềm vui và bình an cho anh chị em và cho chính mình.

Mùa Chay là dịp để chúng ta trở về với Chúa, làm hoà với anh chị em chung quanh, để đạt được điều đó chúng ta cần nhận ra sự yếu đuối của bản thân và khao khát sự tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói: “Chị hãy về và đừng phạm tội nữa,” Ngài cũng nói với mỗi người chúng ta, mời gọi chúng ta trở lại con đường ngay thẳng, bước đi trong ánh sáng của Ngài, vì Ngài luôn ở bên ta, sẵn sàng dẫn lối và ban ơn biến đổi chúng ta.

Anrê Nhật Trường

Để lại một bình luận