Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm A

Suy Niệm:

ÁNH SÁNG THÁNH GIA

 

Mẹ là cây nến hồng

Ba là cây nến xanh

Con là cây nến vàng

Ba ngọn nến lung linh

Thắp sáng một Gia Đình.

Đó là bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh của tác giả Ngọc Lễ gợi lại trong lòng chúng ta hình ảnh một mái ấm gia đình, nơi có cha, có mẹ và con cái cùng chung sống trong yêu thương. Và Gia đình là không gian của sự chở che, là nơi con người tìm thấy bình an giữa những lo toan của cuộc sống. Cũng như trong Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cũng cho chúng ta chiêm ngắm một gia đình rất đỗi bình dị nhưng tràn đầy tình yêu và sự gắn bó, đó chính là gia đình Thánh Gia: thánh Giuse, Đức Maria và Hài Nhi Giêsu.

Tin Mừng thuật lại một biến cố đầy bất trắc: thánh Giuse phải vội vã đưa Đức Maria và Hài Nhi trốn sang Ai Cập trong đêm tối để tránh sự truy sát của vua Hêrôđê. Nhìn vào biến cố ấy, ta dễ nhận ra rằng việc lãnh nhận trách nhiệm làm cha nuôi Con Thiên Chúa không hề mang lại cho thánh Giuse vinh quang hay an nhàn như người đời vẫn tưởng. Trái lại, ngài là người phải đứng mũi chịu sào, gánh lấy hiểm nguy, chấp nhận bấp bênh, dẫn dắt cả gia đình băng qua bóng tối của sợ hãi và lưu đày.

Đức Maria cũng vậy. Làm Mẹ Con Thiên Chúa tưởng như là vinh dự lớn lao và hạnh phúc trọn vẹn, nhưng thực tế lại là một hành trình đầy gian nan. Mẹ phải chấp nhận cuộc sống nghèo khó, tha hương, chịu nhiều thiệt thòi và bất an, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ sự sống mà Mẹ đã cưu mang. Còn Hài Nhi Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, cũng không dùng quyền năng để tránh khổ đau, nhưng chấp nhận thân phận mỏng manh của một trẻ thơ, hoàn toàn phó thác trong vòng tay cha mẹ.

Khi chiêm ngắm gia đình Thánh Gia, chúng ta không thấy quyền lực, không thấy giàu sang hay những điều nổi bật theo tiêu chuẩn thế gian. Điều hiện diện rõ nét nhất lại chính là những thử thách, thiếu thốn và hiểm nguy. Thế nhưng, nơi gia đình ấy không hề có lời than trách hay oán hờn số phận. Thay vào đó là sự vâng phục và tình yêu vô điều kiện.

Thánh Giuse vâng phục thánh ý Thiên Chúa cách mau mắn và tuyệt đối. Chỉ qua một giấc mơ, không lời giải thích dài dòng, không do dự tính toán, ngài lập tức hành động để bảo vệ gia đình. Đức Maria âm thầm tín thác, tôn trọng quyết định của chồng, cùng chung một lòng trong sứ mạng gìn giữ và che chở cho con trẻ. Còn Hài Nhi Giêsu, dù chưa thể nói hay chọn lựa, nhưng Ngài đã chấp nhận để cha mẹ mình quyết định con đường tốt nhất, khởi đầu cho hành trình vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha.

Thật vậy, gia đình Thánh Gia không có gì ngoài tình yêu, sự nhường nhịn và phục tùng lẫn nhau. Tất cả cùng hướng về một điểm chung là thánh ý Thiên Chúa. Chính sự hiệp nhất ấy đã giúp các ngài vượt qua thử thách trong bình an và tín thác.

Noi gương gia đình Thánh Gia, xin cho mọi gia đình trên thế giới hôm nay luôn biết yêu thương, nâng đỡ và bảo vệ nhau; biết kiên nhẫn trước khó khăn; và nhất là đừng bao giờ làm tổn thương nhau, dù chỉ bằng những lời nói hay hành động rất nhỏ. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận