
Suy Niệm:
HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI
Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu mời gọi chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của những tâm hồn biết tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là những con người mang trong mình khát vọng chân lý, sẵn sàng vượt qua gian khó để đi đến điều họ tin là đúng, và can đảm chọn Đức Kitô làm điểm tựa cho cuộc đời. Hình ảnh ấy được thể hiện cách sống động nơi ba nhà Đạo Sĩ từ phương Đông, những người đã không ngần ngại lên đường tìm đến Hài Nhi Giêsu để bái thờ Ngài.
Hành trình của các nhà Đạo Sĩ không khởi đi từ sự chắc chắn, nhưng từ một dấu chỉ mong manh, là một ngôi sao lạ trên bầu trời. Để đi theo ánh sao ấy, các ông phải chấp nhận rời bỏ những gì quen thuộc và an toàn: nơi ở, công việc, địa vị xã hội, và cả những dự tính riêng tư của mình. Cuộc lên đường này không chỉ là một chuyến đi địa lý, mà còn là hành trình nội tâm, hành trình dám bước ra khỏi chính mình để tìm kiếm chân – thiện – mỹ.
Hành trình ấy không hề dễ dàng. Các ông phải đối diện với những khó khăn, bất trắc và cả những thử thách bất ngờ, gặp phải vua Hêrôđê – một con người đang nắm trong tay quyền lực trần thế nhưng đầy bất an và sợ hãi, khi nghe tin có một Hài Nhi mới sinh được gọi là “Vua dân Do Thái”, ông lại càng lo lắng về quyền lực của mình. Nỗi sợ đó biến thành toan tính, dẫn ông đến ý định loại trừ sự sống vô tội của Hài Nhi Giêsu.
Vậy, xem ra thái độ của vua Hêrôđê hoàn toàn trái ngược với thái độ của các nhà Đạo Sĩ. Một bên là sống khép kín, ích kỷ và sợ hãi; bên kia là lòng thiện tâm, khiêm tốn và khát khao tìm kiếm sự thật. Chính tấm lòng ngay thẳng đã giúp ba nhà Đạo Sĩ nhận ra ánh sao như một dấu chỉ của Thiên Chúa, và chính đức tin đã nâng đỡ họ kiên trì tiến bước, dù không biết rõ đích đến cuối cùng là gì. Các ông tin rằng, ánh sáng ấy không dẫn họ vào bóng tối, nhưng sẽ đưa họ đến với Đấng là Ánh Sáng thật cho trần gian.
Và khi gặp được Hài Nhi Giêsu, các nhà Đạo Sĩ đã “đi lối khác mà về”. Hành động này không chỉ nhằm tránh sự truy lùng của vua Hêrôđê, mà còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, gặp được Chúa là khởi đầu cho một sự đổi mới toàn diện. Con người không thể gặp Chúa mà vẫn giữ nguyên lối sống cũ. Gặp Chúa là được mời gọi thay đổi hướng đi, chọn một con đường mới, con đường của ánh sáng, của sự thật và tình yêu.
Lễ Chúa Hiển Linh hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính hành trình đức tin của mình. Giữa những chọn lựa thường ngày của cuộc sống, chúng ta đang mang trong mình tâm thế của vua Hêrôđê – khép kín, sợ hãi và bám víu vào lợi ích cá nhân, hay của các nhà Đạo Sĩ sẵn sàng lên đường, khiêm tốn tìm kiếm và can đảm thờ lạy Thiên Chúa? Chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra Chúa trong những dấu chỉ nhỏ bé, đủ khiêm nhường để đón nhận Ngài trong những điều bình dị, và đủ quyết tâm để “đi con đường khác” sau khi đã gặp Ngài không?
Xin cho ánh sao đức tin luôn soi sáng tâm hồn chúng ta, để trong từng ngày sống, ta biết mở lòng đón nhận Chúa, can đảm hoán cải, và trung thành bước đi trên con đường mà Ngài mời gọi. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ