
Suy Niệm:
CHU TOÀN
Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay thuật lại hình ảnh Đức Giêsu đến với thánh Gioan Tẩy Giả để chịu phép rửa tại sông Giođan. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người thánh thiện ấy toát lên một vẻ đẹp khiêm nhu sâu xa qua lời đối đáp: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” và lời đáp của Đức Giêsu: “Cứ làm đi, vì chúng ta cần phải làm trọn mọi điều công chính.” Hình ảnh đó mời gọi mỗi chúng ta biết nhận ra vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa, để sống có trách nhiệm và chu toàn bổn phận của mình trong tình yêu.
Quả thật, nơi thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy một con người ý thức rất rõ sứ mạng được trao. Ông biết mình là người dọn đường cho Đấng Mêsia, chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, là kẻ không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Chính vì thế, khi Đức Giêsu đến xin chịu phép rửa, Gioan không khỏi ngỡ ngàng và bối rối. Tuy nhiên, lòng khiêm cung chân thành giúp ông không khước từ, nhưng sẵn sàng thi hành điều Chúa muốn. Ở đây, khiêm nhường không chỉ là thái độ nhún nhường bề ngoài, nhưng là sự nhìn nhận đúng thân phận của mình, biết tất cả những gì mình có đều là hồng ân Thiên Chúa ban. Nhờ đó, thánh Gioan không giữ vinh quang cho riêng mình, nhưng làm phát sinh hoa trái thánh thiện bằng việc hoàn tất sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Còn Đức Giêsu, Ngài lại càng không biểu lộ chút quyền thế nào dù Ngài biết rõ mình là ai. Là Con Thiên Chúa, Ngài không cần phải chịu phép rửa, nhưng Đức Giêsu vẫn tự nguyện bước xuống dòng sông Giođan để đồng hóa với thân phận con người tội lỗi. Ngài không xuống nước để được thanh tẩy, nhưng để thánh hóa dòng nước, thánh hóa con người, và cho nhân loại thấy rằng Thiên Chúa yêu thương con người đến mức không còn khoảng cách, không còn ranh giới. Qua hành động ấy, Đức Giêsu mở ra cho chúng ta con đường trở về với Thiên Chúa, để chúng ta được thanh tẩy không chỉ bằng nước, mà còn trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chính lúc ấy, tiếng Chúa Cha vang lên: “Này là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Lời khẳng định đó không chỉ dành cho Đức Giêsu, mà còn là lời bảo đảm cho mỗi chúng ta khi bước theo Ngài. Nhờ Đức Kitô, ta được gọi là con, được yêu thương, và được nâng lên khỏi thân phận cũ để sống đời sống mới trong ân sủng.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hạ mình xuống trong kiếp phàm nhân để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa tẩy rửa mọi vết nhơ tội lỗi nơi con, xin cho con biết sống trong sạch trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, để con xứng đáng với tình yêu và ân sủng Chúa ban. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ