
Suy Niệm:
CHIÊM NGẮM MỘT VỊ VUA
Trong dòng chảy của những tác phẩm điện ảnh lớn, đặc biệt là những câu chuyện về các bậc đế vương, người ta thường bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của quyền lực, những chiến công lẫy lừng và sự thống trị tuyệt đối. Quyền lực ấy, như một sức hút mãnh liệt, dễ dàng khiến con người lạc lối, quên đi giá trị cốt lõi của mình.
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay mời gọi chúng ta bước theo một Vị Vua rất khác – Vua Giêsu, khi Ngài tiến vào “hoang địa” của cô tịch và thử thách, nơi không có quân đội hùng mạnh, không có cung điện lộng lẫy, chỉ có Ngài và cám dỗ. Đây chính là bối cảnh tâm linh sâu sắc nhất, để thấy một vị Vua không tìm kiếm quyền lực, danh vọng hay vinh quang trần thế. Ngài chọn con đường khiêm hạ, thinh lặng và vâng phục, để ánh sáng chân thật của tình yêu được bừng lên.
Nếu như các vị vua trần thế tìm cách nắm giữ quyền bính, thì Đức Giêsu, Con Thiên Chúa sẵn sàng trao hiến chính mình. Tên cám dỗ đưa Ngài lên nơi cao, bày ra trước mắt Ngài tất cả vinh hoa trần thế, chỉ để đánh đổi bằng một hành vi phủ phục. Nhưng Đức Giêsu đã khướt từ, bởi vì Ngài biết rằng, quyền lực không đến từ sự áp đặt, mà từ tình yêu tự hiến.
Hình ảnh Đức Giêsu trong hoang địa trở thành tấm gương soi chiếu chính đời sống của chúng ta. Ngài không dùng quyền năng để thỏa mãn nhu cầu riêng, không lợi dùng danh nghĩa Thiên Chúa để tìm kiếm lợi ích cá nhân. Ngài sống trọn vẹn cho Chúa Cha, và chọn con đường phục vụ khiêm tốn, con đường dẫn đến sự sống thật.
Mùa Chay là thời điểm để chúng ta nhìn sâu vào bên trong, nhận ra những thứ “bánh”, những “vinh quang giả tạo” mà mình đang bám víu. Có phải chúng ta đang chạy theo những điều phù phiếm, để rồi đánh mất sự bình an trong tâm hồn? Hay ta đang sẵn sàng từ bỏ, để chọn làm điều đẹp lòng Chúa và mang lại sự sống cho tha nhân?
Thay vì mãi mê chạy theo những điều chóng qua, Mùa Chay mời gọi chúng ta trở về cốt lõi của đức tin: lắng nghe Lời Chúa, tín thác vào tình yêu của Ngài, và bước đi trong sự vâng phục đầy tự do. Chính nơi đó, ta gặp được Đức Giêsu – vị Vua của lòng xót thương, Đấng không cai trị bằng sức mạnh, nhưng bằng tình yêu hiến dâng.
Lạy Chúa Chúa Giêsu, Vị Vua bình an, xin Ngài giúp chúng con biết phân định trong thinh lặng, nhận ra đâu là Lời Chúa giữa muôn vàn tiếng gọi của thế gian. Xin ban cho chúng con trái tim khiêm nhường, để biết lắng nghe và sống theo Lời Chúa dạy, hầu cam đảm bước đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.
Nt. Hoa Xuân