Chầu Thánh Thể Số 16

Chầu Thánh Tâm (thứ sáu đầu tháng)

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa quy tụ chúng con nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để chúng con cùng nhau dâng lên Chúa lòng yêu mến, tôn thờ với niềm xác tín Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con cảm tạ vì tình thương bao la của Chúa dành cho chúng con, Chúa đã tha thiết kêu mời: “Hỡi những ai lao nhọc và vất vã hãy đến với ta ta sẽ bổ sức cho”. Giờ đây, xin Chúa nâng đỡ chúng con trước những gánh nặng của cuộc sống, để qua những phút giây thân tình với Chúa chúng con sẽ tìm được nguồn an ủi và bổ sức cho cuộc đời chúng con.

Hát:

Kính lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Là con người ai cũng khao khát có một tình yêu và được yêu, nhưng tình yêu thế nhân cũng chỉ ở trong một giới hạn nào đó. Khi yêu người ta đặt người yêu của mình vào một khuôn khổ như mình mong muốn, và ít ai nghĩ rằng phải hy sinh vì yêu. Dù nó đẹp tới đâu vẫn có sự vị kỷ.

Chuyện kể rằng: Một buổi sáng mùa hè, hoạ mi làm tổ trên cành dương, đã nghe trọn lời than thở của một chàng trai bên cửa sổ: Nếu chàng không kiếm nổi một bông hồng đỏ để em cài ngực áo trong buổi tối dạ hội đêm nay, anh sẽ xa em mãi mãi. Chàng trai đi lang thang khắp các nương đồng để tìm nhưng tìm đâu một bông hồng đỏ dưới nắng cháy mùa hạ này?

Hoạ mi không chịu nỗi dằn vặt bi thương của chàng trai. Liền bay đến bên giếng trước cây hoa hồng này xin. Chị Hồng ơi, chị có vui lòng cho em một bông hồng đỏ thẳm không? Chị Hồng rung rinh giận dỗi: Mùa hè nắng cháy sao em lại xin bông hồng đỏ. Hoạ mi tiếp tục bay đến một cành khác và nài xin. Chị Hồng ơi! Có phép màu nở cho em một bông hồng đỏ không?

  • Được! Nhưng phép màu phải có màu đỏ.
  • Bằng mọi giá hả chị?
  • Bằng giá sinh mạng, kể cả sinh mạng em. Hoạ mi ơi! Hãy đặt cổ em trên gai nhọn của chị hãy hát cho chị, cho cây cỏ, cho đất trời khúc tình ca thắm thiết nhất đời em. Hãy đổ máu cho bông hồng nở. Hãy nhuộm máu cho bông hồng đỏ.

Họa mi đã hát đến giây phút cuối đời, đã đổ đến giọt máu cuối cùng, đã chết trên cành hồng cạnh đoá hồng đỏ thắm. Chàng trai mừng vui trong tiếng cười mở hội, bông hồng được hái về trau chuốt trước khi có mặt trong đêm dạ hội. Câu chuyện trên chỉ là huyền thoại.

 Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa yêu con đến cả khi con chẳng có gì đáng yêu, Chúa đã dùng mọi phương tiện để biểu lộ tình yêu cho con, Chúa đã sống và đã chết cho con – một sự hy sinh mà người đời không thể hiểu được và các giác quan của con cũng không thể cảm thấu.

Lạy Chúa, Lời khấn Khiết Tịnh giúp con toàn hiến, dùng hết khả năng yêu thương mà thánh hoá bản thân và mưu ích cho tha nhân và Giáo hội. Khả năng yêu thương mà Chúa phú bẩm cần phải được triển nở, trở nên dấu chỉ hữu hình về Thiên Chúa – Đấng là tình yêu. Nhưng thay vì triển nở thì con thu hẹp. Thay vì cho đi thì con tích góp, và thay vì can đảm thì con sợ sệt, sợ bị tổn thương, sợ ghen ghét. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trái tim bằng thịt là trái tim biết yêu thương nhưng cũng dễ bị tổn thương biết là chừng nào, đã biết yêu thì cũng biết ghét, đã biết thương thì cũng biết giận. Xin Thánh Tâm Chúa là sức mạnh giúp con vượt qua những yếu đuối và mong manh. Xin Người là cầu nối, hàn gắn những tổn thương và đổ vỡ. Xin cho con biết từ bỏ những đam mê trần tục cứ kéo ghì và dìm con xuống thấp. Xin cho con biết giữ quả tim trong sạch để ở lại trong tình yêu tinh tuyền của Thánh Tâm Chúa. Xin cho con luôn thuộc trọn về Chúa từ mỗi nhịp rung động của trái tim con.

Hát:

Lạy Thánh Tâm Chúa, có những ngày con sống vật vờ, thiếu lửa và thiếu nhiệt huyết, mọi thứ con làm ở mức độ vừa phải không nóng mà cũng chẳng lạnh, đôi lúc con thấy đời mình u ám và buồn tẻ như thời tiết của một ngày không nắng mà cũng không mưa. Đời tu của con bắt đầu từ một ngọn lửa của Chúa đốt lên từ một hành trình ơn gọi. Ngọn lửa ấy cho con sức sống, thoi thúc bước chân con tiến về phái trước. Ngọn lửa ấy đã nhiều lần bùng cháy mạnh mẽ trong thời khắc sốt mến thiêng liêng. Nhưng ngọn lửa ấy trở nên mong manh và dễ vụt tắt biết bao khi Chúa đặt vào bàn tay của con. Khi Chúa mời gọi con làm người cộng tác trong tự do và trách nhiệm, con giữ gìn và thổi bùng lên ơn gọi của đời mình.

Xin dạy con biết nâng niu ơn gọi như một quà tặng quý giá. Xin dạy con sống hạnh phúc đời dâng hiến và biết nuôi dưỡng không ngừng ngọn lửa nhiệt tâm bằng một sự cố gắng bền bỉ và trung tín. Xin dạy con khỏi tình trạng sống vật vờ, èo uột và dạy con một cách sống chủ động và sáng tạo để hồng ân tận hiến luôn mới mẻ và tươi tắn trong con.

Hát:

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Vì yêu thương Chúa đã gánh lấy mọi khổ đau và tội lỗi chúng con. Vì yêu thương Chúa đã hiến mình chịu chết để cứu chuộc chúng con. Vì yêu thương Chúa đã để Thánh Tâm Chúa đón nhận chúng con. Chúng con xin dâng mình, dâng gia đình, dâng Hội dòng và dâng Giáo phận cho Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho chúng con. Amen.

Trả lời