Chầu Thánh Thể Số 15

Chầu Thánh Tâm (thứ 6 đầu tháng)

Kính lạy Chúa Giêsu, quỳ trước Thánh Thể Chúa chúng con thấy mình thật có phúc, bởi chúng con là những thụ tạo bất xứng nhưng lại được hiện diện trước thánh nhan Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng, Chúa đang ở trước mặt chúng con và nhìn chúng con bằng ánh mắt yêu thương. Giây phút này, chúng con khiêm cung quỳ trước tôn nhan Chúa để chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen Chúa vì những ơnn lành Chúa đã tuôn đổ xuống Giáo Hội và Hội dòng chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con và của cả nhân loại. Xin Chúa luôn ấp ủ chúng con trong trái tim yêu thương của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa giờ thánh này, để phạt tạ Thánh Tâm tình yêu Chúa vì biết bao lần chúng con bôi nghĩa vong ân, xúc phạm đến tình yêu nhân hậu của Chúa.

Hát:

Chúa Giêsu đã phán cùng Thánh nữ Maria Magarita khi Ngài tỏ ra Thánh tâm cho chị trông thấy “Đây là trái tim đã yêu dấu loài người quá bội, đã chẳng từ nan điều gì mà không làm để chứng tỏ tình yêu với họ. Nhưng thay vì biết ơn, Cha chỉ nhận được những tệ bạc, khinh khi, bất kính, phạm thánh và lạnh lùng đối Cha trong Bí tích tình yêu”.

Lạy Chúa, chúng con không biết từ bao giờ hình ảnh trái tim đã được chọn làm biểu tượng cho tình yêu. Thánh tâm Chúa Giêsu không chỉ biểu tượng cho tình thương mà còn là biểu tượng cho lòng tin, lòng cậy và tình thương mến. Thánh tâm Chúa Giêsu không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là nguồn mạch phát sinh ra mọi tình yêu. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Chúa đã chết cho chúng con không phải vì chúng con thông minh, tài giỏi hay hiền lành dễ thương nhưng vì Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, vì tội nguyên tổ đã làm cho loài người chúng con xa lìa Thiên Chúa, bị nô lệ ma quỷ, bị lên án đời đời. Dù chúng con đang ở trong tình trạng đáng khinh bỉ và ghét bỏ thì Chúa đã yêu thương và giải thoát chúng con. Chúa đã tự hiến mình cho Chúa Cha, tự đặt mình vào vị trí của kẻ có tội, để đích thân chịu mọi cực hình, mà đáng lẽ ra chúng con phải gánh chịu. Chúa đã từ trời xuống thế chọn cảnh sống nghèo khó, bị khinh dễ, chịu lao nhọc, và sau cùng Chúa đã chứng tỏ tình yêu cao quý chưa từng có, là hy sinh chính mạng sống cho kẻ mình yêu, là chúng con.

Chúa là Đấng siêu việt mà nay lại chịu giới hạn bởi thời gian. Đấng tuyệt đối mà giờ đây lại mang một thân xác hữu hạn. Chúa yêu thương chúng con vô bờ bến. Tình yêu của trái tim Chúa đối với chúng con là thế. Một tình yêu thành thật nhất, vô tư, âu yếm, quảng đại và bền vững nhất. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu từ trái tim Chúa. Một trái tim vâng phục ý Cha, một trái tim bao dung nhân lành, một trái tim biết tha thứ lúc đau đớn và nhục nhã, một trái tim bị xúc phạm vu khống, nhạo cười, một trái tim bình an lặng lẽ và mở rộng, một trái tim vô tội nhưng vẫn bị kết án, một trái tim ngừng đập, một trái tim bị đâm thâu, một trái tim không bao giờ khép lại và một trái tim trao hiến chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng trái tim nhiều thương tích. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con vui nhận cuộc sống hiện tại với những nghịch cảnh, khó khăn, thành công và thất bại. Từ đó, chúng con học được bài học khiêm nhường trong lòng. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con luôn sống thân mật với Chúa, để nhận ra hướng sống của mình là sống trọn vẹn cho Chúa. Chúng con xin thờ lạy thẳm sâu tình yêu nhưng không này.

Hát:

Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Philipphê nói rằng: “Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì đại vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân no lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”.

Lạy Chúa, Chúa đã bị loại trừ, thất bại, bị vu khống và chết cách nhục nhã trên Thánh giá và khi Phục sinh Chúa âm thầm ra khỏi mồ, không kèn trống, không vỗ tay reo hò và giờ đây Chúa cũng đang ẩn mình trong ngôi nhà tạm nhỏ bé để làm của ăn nuôi sống chúng con. Nếu không có tình yêu thì làm sao Ngài tự hiến được như vậy. Đó chính là mẫu gương tuyệt vời cho chúng con, là những người bước theo Chúa Giêsu và tiếp nối sứ mạng của người.

Lạy Chúa, đời sống thánh hiến của chúng con là những chuỗi ngày sống âm thầm, những công việc mục vụ, đời sống thiêng liêng, học tập, bổn phận vẫn diễn ra đều đặn âm thầm. Nếu chúng con không có đời sống nội tâm, không gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, chúng con sẽ không khám phá ra nét đẹp của cuộc sống, chúng con sẽ dễ dàng bỏ cuộc vì thế giới ngày nay đang trên đà tiến của văn minh khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại và tiện nghi. Và điều đó đã khiến con người chỉ biết hưởng thụ, không còn nhận ra sự hiện diện và uy quyền của Thiên Chúa, thay vào đó, họ tự phụ vào khối óc thông minh Chúa ban cho và sống thu mình trong vỏ ốc khép kín, ích kỷ. Cách riêng, chúng con là những người sống đời thánh hiến. Chúng con đã chọn Chúa làm lý tưởng, làm gia nghiệp đời mình. Nhưng chúng con đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những tiện nghi vật chất, đã làm cho chúng con quên đi bản chất đời tu của mình. Nhiều lúc chúng con chỉ sống lớp vỏ hình thức bên ngoài nhưng bên trong chúng con chưa phải là những nữ tu chân thật của Chúa.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin thương nâng đỡ những chị em đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, nhất là những chị em đang sống một mình âm thầm phục vụ nơi xa xôi hẻo lánh, những chị em đã hy sình phục vụ Giáo Hội nay đã cao niên hay đau yếu, đặc biệt những chị em đang gặp khó khăn trong đời sống dâng hiến. Xin Chúa ban nhiều nghị lực để chúng con được vững bước, dù cho chúng con đã bao lần vấp ngã, dù cho gặp bao hiểm nguy của những cơn cám dỗ triền miên và thử thách.

Đôi lúc chúng con nhìn thấy tối tăm trong cuộc đời nhưng tình Chúa vẫn luôn bao dung. Nhìn lại những chặng đường đã qua, những khó khăn, vấp ngã và bất trung của chúng con, nhìn lại những thành công may mắn xảy đến bất ngờ, những niềm vui nỗi buồn chúng con có nhận thấy Chúa luôn đồng hành trên mọi nẻo đường, Chúa luôn nâng đỡ gìn giữ chúng con chăng? Chúa ơi, cuộc đời của chúng con đã nhận quá nhiều ơn lành hồn xác từ nơi Chúa, chúng con được tưới gội bằng biết bao ân sủng, từ khi chúng con còn trong lòng mẹ và từ lúc Chúa gọi chúng con sống đời thánh hiến. Cả cuộc đời chúng con được bao bọc bởi tình thương Chúa và được Chúa gìn giữ cho đến ngày hôm nay.

 Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa đã đau đến cỡ nào, Ngài chịu đựng như thế nào để trao hiến tất cả khi yêu, yêu đến nỗi hiến mạng sống mình, nhưng đổi lại Chúa có được gì đâu. Trước mặt Chúa chúng con thành tâm sám hối. Xin Chúa thương tha thứ để xứng đáng là những người con trung thành của Chúa. Chúng con xác tín rằng thánh tâm Chúa là nguồn suối yêu thương không bao giờ cạn, luôn chảy vào các tội nhân với tâm tình sám hối.

Hát:

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy thay thế trái tim chai đá của chúng con bằng trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con biết rung động trước những đau khổ của tha nhân, sống quảng đại với hết mọi người, luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai làm khổ mình, nhất là biết cầu nguyện cho ai nghịch ý với mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng con cũng như cho tất cả những ai đã vô tình hoặc cố ý xúc phạm đến Thánh tâm Chúa, qua việc sống ơ hờ trong việc sùng kính Thánh tâm Chúa, vô ơn và lạnh nhạt đối với phép Thánh thể. Xin Chúa thương xót chúng con, thương xót Hội dòng chúng con và toàn thế giới. Amen.

Trả lời