
Giữa dòng đời vội vã, nơi con người mải mê theo đuổi những ảo ảnh của sở hữu và hưởng thụ, có một tiếng gọi dịu dàng vang lên, nhắc nhở về chân trời hạnh phúc khác: hạnh phúc không nằm ở việc tôi “có gì”, mà ở việc tôi “thuộc về ai”. Đó là tiếng gọi thiêng liêng của đời sống thánh hiến, một hành trình dâng hiến cao quý, nơi sự thuộc về trở thành cốt lõi của mọi ý nghĩa và niềm vui.
Tôi ví mình như một đóa hoa không bận tâm khoe sắc thắm, hay hương thơm để thu hút người ngắm, mà hướng trọn vẹn vẻ đẹp và sức sống của mình cho Đấng đã gieo tôi vào lòng đất, để mỗi cánh hoa, mỗi giọt sương mai đọng lại, đều là một lời tri ân thầm lặng. Đời sống thánh hiến của tôi là một nỗ lực không ngừng mỗi ngày, để bản thân không bị những phù phiếm thế gian lôi kéo hay cuốn vào vòng xoáy ganh đua, tích lũy. Theo gương Chúa Giêsu, tôi chọn trao ban chính mình, dâng hiến trọn vẹn trái tim và cuộc đời cho Thiên Chúa.
Tình yêu này không đòi hỏi, không tính toán, không giới hạn. Đó là sự tự do tuyệt đối khi tôi ý thức “mình được yêu thương vô điều kiện bởi Đấng Vô Cùng và được khắc ghi trong lòng bàn tay Ngài”. Khi tâm hồn được tắm gội trong tình yêu ấy, sự trống rỗng của việc “có gì” sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự đầy tràn của việc “thuộc về ai”.
Là một Nữ tu, bản thân tôi không phải lúc nào cũng dịu dàng, bình an hay lạc quan, và tôi cũng không phải là biểu tượng của sự khép mình hay trốn tránh thế gian. Trái lại, tôi được chọn, được gọi để làm một ngọn nến bừng cháy, lan tỏa ánh sáng yêu thương và hy vọng cho mọi người. Qua Bí Tích Rửa Tội, tôi trở thành người con của Chúa, mang sứ mạng loan truyền tình yêu thương của Chúa Cha, chia sẻ và làm cho Nước Trời hiện hữu trên mặt đất này.Ơn gọi thánh hiến không phải là một lời từ biệt với cuộc sống, mà là một lời khẳng định mạnh mẽ về ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Đó là dũng cảm lựa chọn sống trọn vẹn cho tình yêu, để trái tim nhận ra: hạnh phúc đích thực không phải nơi “những gì tôi có thể nắm giữ”, mà nơi “sự tự do hoàn toàn thuộc về Đấng đã dựng nên tôi và yêu thương tôi hơn cả chính mình”. Vì thế ơn gọi thánh hiến là một món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho những ai dám lắng nghe và đáp lời Ngài.
Nếu bạn cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của đời sống thánh hiến, đừng ngần ngại tìm hiểu thêm. Rất có thể, đó chính là tiếng gọi thiêng liêng đang vang vọng trong chính tâm hồn bạn.
Nt. Hoa Xuân