
Trong bối cảnh xã hội hiện đại với guồng quay hối hả, nơi con người thường bị cuốn vào những “sự kiện” bề nổi, những thú vui nhất thời, lời mời gọi sâu sắc dành cho mỗi chúng ta là “Hãy đặt câu chuyện đời mình vào trong câu chuyện của Chúa”. Đừng để cuộc đời chỉ là chuỗi những sự kiện hào nhoáng, phù du, nhưng để câu chuyện của bạn trở thành khúc ca Tin Mừng Phục Sinh – một câu chuyện đầy hy vọng, sức mạnh biến đổi, lan tỏa tình yêu và soi sáng cho những tâm hồn đang lạc bước.
Thế giới hôm nay đang khát khao những câu chuyện chân thực, những dẫn chứng sống động về tình yêu thương, sự tha thứ và lòng hy sinh – những giá trị mà câu chuyện của Chúa mang lại. Đôi khi ta nhận ra mình như những môn đệ trên đường Emmaus, bước đi trong sự thất vọng, bàng hoàng sau bi kịch Vượt Qua. Họ mải miết kể cho nhau nghe những mất mát, những câu chuyện đầy sầu muộn, mà không hề ý thức rằng Đấng Phục Sinh đang kề bên, lắng nghe, đồng hành và thắp lên trong lòng họ ngọn lửa hy vọng.
Câu chuyện trên là minh chứng sống động cho khát vọng tìm kiếm ý nghĩa thiêng liêng ngay giữa cuộc đời trần thế. Hai môn đệ đã mải miết chạy theo những “sự kiện” chóng qua như sự sụp đỗ của niềm tin, sự tan vỡ của hy vọng, sự bàng hoàng trước cái chết của Thầy. Họ đã chìm đắm quá sâu trong nỗi đau, trong sự mất mát, quên mất rằng chính trong cái chết ấy lại ẩn chứa mầm sống Phục Sinh vĩ đại.
Nhưng rồi, khi họ quay về nội tâm và lắng nghe Lời Chúa, dù lúc đầu chưa nhận ra Ngài, nhưng cuộc đời họ đã bừng sáng. Chúa không chỉ đồng hành mà còn “soi sáng tâm hồn” họ qua việc giải thích Kinh Thánh, và rồi, trong “bẻ bánh”, họ đã nhận ra Ngài. Khoảnh khắc ấy, câu chuyện đời họ đã hòa quyện vào Câu Chuyện Vĩ Đại của Chúa, biến nỗi buồn tang tóc thành niềm hân hoan của những chứng nhân lan tỏa Tin Mừng Phục Sinh đến muôn nơi.
Cuộc đời chúng ta là một trang sách đang được viết tiếp, nơi ta là tác giả duy nhất của câu chuyện riêng mình. Chúa gọi mời chúng ta không chỉ tham dự thụ động vào các sự kiện xảy ra xung quanh, mà là chủ động kể lại câu chuyện cuộc đời mình và làm cho Câu Chuyện của Ngài trở nên sống động. Ta được mời gọi dấn thân kiến tạo câu chuyện cá nhân và lan tỏa những thông điệp thiêng liêng.
Lạy Chúa, giữa một thế giới mải mê chạy theo những “sự kiện” hào nhoáng nhưng chóng qua, xin cho chúng con biết quay về nội tâm, nơi gặp gỡ Ngài – nguồn vui đích thực và bền vững. Xin cho chúng con biết đặt câu chuyện đời mình vào trong câu chuyện của Chúa, để cuộc đời trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con để câu chuyện đời chúng con trở thành Tin Mừng Phục Sinh, đầy hy vọng và có sức biến đổi. Amen.
Nt. Hoa Xuân