Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

Ghen Ghét – Một Mối Tội Đầu

Ghen ghét là một trong bảy mối tội đầu, xuất phát từ sự so sánh bản thân với người khác. Khi nhìn thấy ai đó vượt trội hơn mình, ta có cảm giác lép vế, mất đi ảnh hưởng và từ đó sinh ra lòng ghen ghét. Bài đọc I hôm nay nhắc đến việc Đức Chúa lấy một phần Thần Khí của ông Môsê mà đặt trên bảy mươi kỳ mục, kể cả hai người không đến Lều. Ông Giôsuê phản ứng ngay: “Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ!” Nhưng ông Môsê đã đáp lại đầy khôn ngoan: “Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!” (Ds 11,29).

Câu chuyện này mở ra nhiều suy tư sâu sắc về thái độ của chúng ta khi đối diện với ân huệ của Chúa ban cho người khác. Phải chăng, đôi khi chúng ta cảm thấy ghen ghét khi những người xung quanh cũng được Chúa ân ban, dù ta nghĩ ân sủng ấy chỉ dành riêng cho mình? Liệu chúng ta có vui mừng khi thấy ân sủng của Chúa lan tỏa ngoài nhóm của mình, hay lại muốn giới hạn công việc của Chúa trong cộng đồng nhỏ bé mà ta thuộc về?

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bày tỏ sự không hài lòng với thái độ hẹp hòi của các Tông đồ. Ngài dạy họ phải sống khiêm tốn, trở thành người phục vụ mọi người, không chỉ đối với những người cùng niềm tin, mà với tất cả mọi người. Dù vậy, các Tông đồ vẫn chưa thấm nhuần bài học này. Tông đồ Gioan, người ưu tú trong nhóm, đã thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con muốn ngăn cản anh ta, vì anh ta không theo chúng ta” (Mc 9, 38).

Tại sao Gioan lại phản ứng như vậy? Có lẽ ông cảm thấy rằng chỉ những ai trong nhóm của mình mới có quyền sử dụng danh Chúa để thực hiện những phép lạ. Đằng sau lời nói ấy, có thể là nỗi sợ mất đi đặc quyền, mất đi vai trò đặc biệt của nhóm. Nhưng Chúa Giêsu đã không đồng tình. Ngài là Đấng bao dung và rộng mở. Ngài không giới hạn quyền năng của Chúa Cha chỉ trong nhóm nhỏ các môn đệ. Người ấy, dù không theo nhóm, nhưng nếu nhân danh Chúa để làm việc lành, thì cũng thuộc về Chúa, bởi “không ai lấy danh Thầy mà làm phép lạ rồi sau đó lại nói xấu Thầy.” (Mc 9, 39).

Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài nhận ra rằng, dù có những người theo Ngài từ xa, trái tim họ vẫn gần gũi với Chúa. Chúng ta không được quyền độc chiếm ân sủng của Chúa, càng không nên ghen ghét khi thấy người khác được ban những ân huệ mà ta cũng đang có.

Đôi khi, trong đời sống đạo, chúng ta cũng có những lúc khó chịu khi nhìn thấy những người ngoài Công giáo sống tốt đẹp, thể hiện những đức tính mà chính chúng ta, dù cố gắng, vẫn chưa đạt tới. Thấy vậy, có người tỏ thái độ coi thường, cho rằng những việc làm tốt ấy chỉ là bề ngoài, giả tạo. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng, ai không chống lại Ngài, thì đang ủng hộ Ngài. Ngài không bị giới hạn bởi bất kỳ nhóm nào, và ân sủng của Ngài không thuộc về một cộng đoàn đặc thù. Chúa Thánh Thần như gió, muốn thổi đâu thì thổi (Ga 3,8).

Cuộc sống Kitô hữu đòi hỏi chúng ta phải mở lòng, nhận ra rằng ân sủng của Chúa không bị giới hạn bởi biên giới của đức tin hay các nhóm. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn nhận rằng điều răn của Chúa bắt nguồn từ trái tim, từ suy nghĩ và lương tâm của mỗi người. Khi lòng ta chứa đầy yêu thương và sự khiêm tốn, hành động của ta cũng sẽ tràn đầy bác ái. Ngược lại, nếu tâm trí ta chất chứa ghen ghét và ích kỷ, thì hành động của ta sẽ dẫn đến những việc làm xấu xa, tạo nên gương mù gương xấu và kéo theo biết bao hệ lụy tội lỗi.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim yêu mến Ngài, để chúng con biết từ bỏ tính ích kỷ và sống vị tha, bác ái, theo tinh thần của Chúa. Amen.

Hoa Rơi

Suy Niệm 2:

Bao Dung Và Làm Gương Sáng

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhiều điều về tương quan với tha nhân khi các ông thi hành sứ vụ tông đồ. Ngài nhắc nhở họ cần có lòng bao dung, nhất là khi nhìn thấy người khác làm việc tốt bằng hoặc hơn mình. Thay vì nuôi dưỡng ánh nhìn đố kỵ, chia bè phái, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống bác ái và làm gương sáng cho mọi người xung quanh.

Chúng ta dễ nhận thấy tính hẹp hòi vốn có trong bản tính con người qua việc thánh Gioan, một trong những môn đệ thân cận của Chúa, đã không thể chấp nhận khi thấy một người không thuộc nhóm của mình nhân danh Chúa Giêsu trừ quỷ. Ông liền chạy đến “mách” với Thầy: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc 9,38). Thấy được sự ghen tỵ, chia bè phái và thái độ độc tài trong lòng các môn đệ, Chúa Giêsu đã dạy cho họ một nguyên lý căn bản: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).

Qua lời dạy này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng không thể ngăn cản những ai đã tin vào Ngài và nhân danh Ngài để làm điều tốt lành. Người đó không thể chống lại chính mình khi hành động vì Chúa Giêsu. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đang làm cho Nước Chúa, chứ không phải vì một mục đích cá nhân hay phe nhóm nào cả.

Chúa Giêsu không chọn các môn đệ để họ trở nên người có quyền lực hoặc để khẳng định vị thế của nhóm mình. Chúa Giê-su chọn họ để loan báo Tin Mừng và rao giảng chân lý, giúp mọi người tìm thấy đức tin và tình yêu nơi Ngài. Quyền trừ quỷ mà Chúa Giê-su ban không phải là đặc quyền để các ông tự hào, mà là một phương tiện để khơi dậy niềm tin nơi người khác. Thế nhưng, dường như các môn đệ đã quên đi mục đích ấy, để rồi rơi vào sự ích kỷ, ghen ghét khi thấy người khác cũng có khả năng làm những việc tốt lành giống mình.

Chúa Giêsu còn e sợ rằng nếu không sửa đổi, các môn đệ sẽ không thể sống bác ái và trở thành gương sáng cho những ai họ gặp gỡ. Vì thế, Ngài nhắc nhở: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,41-42). Qua đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng mỗi hành động nhỏ, xuất phát từ lòng yêu thương và phục vụ, đều mang ý nghĩa lớn lao trong mắt Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta, những Kitô hữu, chắc chắn cũng phải đối diện với tính ghen tỵ, phe nhóm. Chúng có thể làm cho chúng ta mất đi sự ôn hòa trong tâm hồn, phá hỏng mối tương quan với những người xung quanh. Đôi khi, chúng ta tự hào về cách thức truyền giáo của mình và cho rằng đó là cách đúng nhất, tốt nhất, khiến lòng đố kỵ, tranh đua nảy sinh. Những tư tưởng này không phản ánh tinh thần của Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã dạy.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy xét lại thái độ của mình. Tôi có lòng đố kỵ khi thấy anh chị em mình làm tốt hơn tôi không? Tôi có góp phần làm rạn nứt sự hòa hợp trong cộng đoàn hay không? Lời mời gọi sống bác ái và vị tha của Chúa Giêsu không chỉ là cho người khác, mà còn cho chính chúng ta, để cuộc đời mỗi người trở nên phản chiếu sự thánh thiện và lòng yêu thương của Chúa.

Xin Chúa Giêsu thánh hóa trái tim chúng con, để tâm hồn chúng con biết mở rộng, sống yêu thương và làm gương sáng cho nhau. Nguyện xin Ngài giúp chúng con luôn sẵn sàng cùng với anh chị em làm sáng danh Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài và vì tình yêu chân thật giữa chúng con. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy Niệm 3:

Tính ganh tị, đố kỵ luôn khiến người ta khó chịu và bực bội, nhất là khi thấy người khác, nhóm khác, hay hội đoàn khác làm được những việc giống như mình hoặc thậm chí tốt hơn. Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay thể hiện rõ điều đó.

Trong bài đọc một, ông Giôsuê cảm thấy khó chịu khi thấy hai người kỳ mục, dù không đến Lều Thánh, vẫn nói tiên tri. Ông yêu cầu Môsê ngăn cấm họ. Nhưng Môsê, với lòng bao dung, không chỉ từ chối ngăn cấm, mà còn khẳng định: “Phải chi Ðức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ.” Môsê không muốn giữ riêng quyền giảng dạy, nhưng sẵn lòng cho nhiều người cộng tác, miễn sao ý muốn của Chúa được truyền đạt đến toàn dân.

Tương tự, trong bài Tin Mừng, Gioan cũng cảm thấy không thoải mái khi thấy những người ngoài nhóm Mười Hai trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu. Ông xin Chúa ngăn cấm, nhưng Chúa Giêsu chẳng những không cấm, mà còn dạy ông và các môn đệ rằng: “Ai không chống lại ta thì thuộc về ta.” Ngài không độc quyền giảng dạy và chữa bệnh, mà khuyến khích sự cộng tác của nhiều người, để danh Chúa được tôn vinh.

Chính óc độc quyền phe nhóm và lòng ganh tị đã thúc đẩy Giôsuê và Gioan hành động như vậy. Họ tưởng rằng mình đang bảo vệ danh Thầy, nhưng lại rơi vào sai lầm ích kỷ. Ngược lại, đối với Môsê và Chúa Giêsu, càng nhiều người loan truyền Lời Chúa, ý muốn của Chúa càng được lan tỏa. Điều này cần được ủng hộ, chứ không phải bị ngăn cản.

Hành động của Giôsuê và Gioan phản ánh một thái độ thường thấy trong đời sống chúng ta. Đôi khi, chúng ta cũng không muốn người khác làm những việc giống như nhóm mình. Khi thấy họ làm tốt hơn, thay vì vui mừng, ta có thể sinh lòng ganh tị, bôi nhọ, làm giảm uy tín của họ. Thậm chí, có thời gian trong lịch sử Giáo Hội, người Kitô hữu đã lầm tưởng mình là thừa kế duy nhất của ơn cứu độ, và đã hiểu sai câu “ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ.”

Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu cho Gioan, các Tông Đồ, và cho chính chúng ta. Chúa mời gọi ta từ bỏ não trạng bè phái, độc quyền, và nhận thức rằng Thiên Chúa không hạn chế ơn cứu độ cho riêng ai. Ai làm việc tốt, nhân danh Chúa mà hành động với thiện chí, đều được Ngài đón nhận.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con vượt qua sự ích kỷ, phe nhóm, và tính độc quyền, để biết chân thành đón nhận nhau, yêu thương và cộng tác xây dựng Nước Chúa. Xin cho danh Chúa được cả sáng, và mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Amen.

Anrê Nhật Trường

Suy Niệm 4:

 Thay Đổi Trái Tim

Tin Mừng hôm nay phơi bày óc phe nhóm và thái độ cục bộ trong hàng ngũ các môn đệ Đức Giêsu. Các ông không thể chấp nhận những người bên ngoài nhóm Mười Hai lại nhân danh Thầy mà trừ quỷ, mặc dù họ đã thành công. Sự độc quyền này thể hiện mong muốn giữ đặc ân riêng cho nhóm mình, một tâm lý mà chúng ta vẫn thấy tồn tại trong xã hội ngày nay, từ các nhóm bạn học cho đến những hội đồng hương trên mạng xã hội.

Câu chuyện kể về sáu người lạc giữa đêm giá lạnh miền Bắc cực minh họa rõ ràng sự ích kỷ cục bộ. Mỗi người đều cầm trên tay một thanh củi, có khả năng giữ cho đống lửa tiếp tục cháy. Thế nhưng, họ không chịu bỏ củi vào đống lửa vì những lý do liên quan đến định kiến và thù hằn cá nhân:

Người quả phụ không chịu giúp vì người bên cạnh là một thanh niên da đen. Người thứ hai thấy đối thủ chính trị ngồi bên nên từ chối giúp. Người nghèo không muốn giúp người giàu, và ngược lại, người giàu cũng khinh khi người nghèo khó. Thanh niên da đen từ chối giúp vì thù hận những người da trắng. Cuối cùng, một kẻ du đãng không giúp vì chẳng tin ai ngoài lợi ích của bản thân.

Kết quả là cả sáu người chết cóng, không phải chỉ vì cái lạnh bên ngoài, mà vì sự lạnh lẽo trong trái tim, bị đóng băng bởi định kiến, ích kỷ và sự chia rẽ.

Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta dẹp bỏ óc bè phái, thay vào đó hãy mở rộng tấm lòng, sẵn sàng cộng tác với bất kỳ ai có thiện chí. Chúa không dành độc quyền cho một nhóm hay một người nào, mà muốn mọi người tham gia vào sứ vụ của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta tránh thái độ tự tôn, tự cho mình hơn người khác, mà biết khiêm tốn, phục vụ trong tình yêu thương, noi gương Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng trái tim, tránh xa sự khép kín, cục bộ. Xin giúp chúng con biết sẵn sàng cộng tác với mọi người và không tự tôn, tự mãn. Xin cho chúng con học được sự khiêm nhường, phục vụ tha nhân trong yêu thương chân thành, để đời sống chúng con trở thành lời chứng sống động về tình yêu của Chúa. Amen.

Fiat

Suy Niệm 5:

Siêu bão Yagi vừa qua để lại nhiều mất mát, nhưng cũng mở ra cơ hội để lòng nhân ái tỏa sáng. Người dân Việt Nam, như bao lần khác, đã cùng nhau đùm bọc, sẻ chia và đồng hành trong những lúc khó khăn nhất. Sự kiên cường và yêu thương giữa đồng bào là ánh sáng rực rỡ trong đêm tối của đau thương. Tuy nhiên, khi nhìn vào những trang mạng xã hội, chúng ta lại thấy tràn ngập những lời chỉ trích, tranh luận không cần thiết. Không ít người nhanh chóng phê phán, chỉ trích dù sự việc không liên quan đến mình, một phần vì không đồng quan điểm, hay vì sự ganh đua ngấm ngầm.

Thật buồn khi thấy điều này, bởi lẽ sự chia rẽ, bất hòa không chỉ xuất hiện trong đời sống thường nhật mà còn len lỏi vào Giáo Hội. Ngay từ thời của Chúa Giê-su, các môn đệ đã có lần muốn ngăn cản người khác làm việc tốt chỉ vì họ không thuộc nhóm của mình. Chúa Giê-su đã sửa dạy các môn đệ khi Ngài nói: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9, 39-40). Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng ích kỷ và chia bè phái là bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với nhau.

Trong cuộc sống mục vụ, chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng không hài lòng, chỉ trích lẫn nhau thay vì cùng nhau xây dựng cánh đồng truyền giáo. Chúng ta có quá nhiều việc cần làm: giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người đau khổ, nhưng lại thường để những hiểu lầm nhỏ nhặt làm tổn thương nhau.

Chúa Giê-su còn cảnh báo: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9, 42). Từng chi tiết nhỏ trong đời sống hàng ngày, từ những hành động hay lời nói, có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sa ngã. Chúng ta cần biết loại bỏ những điều gây vấp ngã, dù đó là những điều chúng ta cho là quan trọng. Cũng như người bệnh buộc phải cắt bỏ một phần cơ thể để cứu cả thân thể, chúng ta cần can đảm từ bỏ những điều gây hại cho đời sống thiêng liêng: cái nhìn phê phán, lối sống dễ dãi, hay những mối quan hệ không lành mạnh.

Hãy học cách khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và mở rộng lòng yêu thương. Sự đồng cảm, chia sẻ trong mọi hoàn cảnh chính là con đường dẫn đến hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta phục vụ, hy sinh và chấp nhận những thiếu thốn để hình ảnh của Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta và lan tỏa đến những người xung quanh.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim khiêm nhường, để biết chấp nhận giới hạn của mình và yêu thương nhau chân thành. Xin cho chúng con tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày, để tình yêu Chúa luôn sống động nơi cuộc sống chúng con. Amen.

-Ephata-

Để lại một bình luận